Đêm nhạc thắm đượm ân tình

Thứ năm, 13/11/2014 09:25

(Cadn.com.vn) - Đêm nhạc "Còn mãi tình yêu" tổ chức tại TP Đà Nẵng đêm 11-11 mừng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tròn 90 tuổi đã trở thành đêm ngân nga, đồng cảm của những giai điệu thân quen, tự hào, nối dài suốt nhiều thế hệ trong nhiều thập kỷ qua. "Lời hát xưa sao nghe thắm đượm tình, xao xuyến trong tim mình… "câu hát trong bài "Quảng Nam yêu thương" của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cũng chính là cảm xúc của đông đảo khán giả có mặt tại Nhà hát Trưng Vương để cùng chúc mừng sinh nhật của người nhạc sĩ tài hoa.

Đêm nhạc không "ngôi sao"...

Trước giờ biểu diễn, trong cánh gà, các ca sĩ, diễn viên múa của Nhà hát Trưng Vương tất bật chuẩn bị trang phục, đạo cụ trong tâm trạng hồi hộp. Nhiều anh chị em nghệ sĩ cho biết rất vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong đêm nhạc của một nhạc sĩ lớn như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ca sĩ Quang Hào chia sẻ: "Con đường nghệ thuật của tôi gắn liền với những ca khúc của bác Phan Huỳnh Điểu. Nhiều khán giả cả nước biết và nhớ đến ca sĩ Quang Hào với những bài hát như Ở hai đầu nỗi nhớ, Anh ở đầu sông em cuối sông. Riêng với bài hát Ở hai đầu nỗi nhớ, lượt người xem và nghe trên mạng Internet  rất cao. Vì vậy đây cũng là dịp để tôi bày tỏ tấm lòng tri ân với người nhạc sĩ đáng kính". Để chuẩn bị cho đêm nhạc, ca sĩ Quang Hào đã tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của bài hát, tìm tòi cách thể hiện để tạo cho mình dấu ấn riêng với những ca khúc đã trở nên thân quen với nhiều thế hệ người yêu nhạc. Quang Hào tâm sự: "Vì hai bác cháu đều là người con xứ Quảng nên khi hát mình luôn thấy có sự đồng cảm, đó có lẽ cũng là thế mạnh của mình khi thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ so với các ca sĩ khác...".

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chia sẻ cảm xúc với khán giả tại đêm nhạc mừng tuổi 90.

Ca sĩ trẻ Mỹ Nương hát 2 ca khúc về xứ Quảng trong đêm nhạc cho biết: "Ban đầu các anh chị trong nhà hát rất lo lắng vì thời gian chuẩn bị không nhiều, trong khi chỉ cách đây vài ngày ở TPHCM cũng đã tổ chức đêm nhạc về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu khá chuyên nghiệp, hoành tráng, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ngôi sao ca nhạc. Vì vậy mọi người không tránh khỏi áp lực. Tuy nhiên tất cả anh chị em đều tự nhủ sẽ cố gắng tập luyện bằng tất cả tấm lòng ngưỡng mộ và yêu mến nhạc sĩ với hy vọng được đóng góp cho một đêm nhạc ý nghĩa trên chính quê hương của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. "Những ca khúc của bác Phan Huỳnh Điểu mang âm hưởng dân ca nhẹ nhàng sâu lắng, ca từ cũng gần gũi về thiên nhiên, con người xứ Quảng, nên tôi dù không sinh ra ở đây nhưng khi sống và làm việc tại nơi này cũng cảm thấy yêu thương, gắn bó thêm với quê hương thứ hai của mình" Mỹ Nương chia sẻ.

Một đêm nhạc không ngôi sao nổi tiếng, không dàn dựng với các kỹ xảo sân khấu. Mộc mạc, giản dị và ân tình-đúng với tính cách và tâm hồn của người xứ Quảng, là cảm nhận của các khán giả về đêm nhạc. Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT TP Đà Nẵng trong phát biểu đầu chương trình cũng chia sẻ: "Các tiết mục tham gia là cây nhà lá vườn, do chính các ca sĩ, nhạc công, diễn viên múa của Nhà hát Trưng Vương thể hiện, nhưng tất cả sẽ biểu diễn với chất lượng cao nhất trong khả năng có thể để mừng thượng thọ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu -người được mệnh danh là "con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam", người con thân thương của xứ Quảng".

Khi câu hát và tiếng lòng hòa nhịp...

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh ngày 11-11-1924 tại thành phố Đà Nẵng. 90 tuổi với 70 năm sáng tác, ông đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong thế kỷ XX với hàng loạt ca khúc trữ tình, cách mạng bất hủ với thời gian như: Đoàn vệ quốc quân, Bóng cây Kơ nia, Sợi nhớ sợi thương, Những ánh sao đêm, Thuyền và biển... Không gian nghệ thuật trong những sáng tác của ông trải dài khắp đất nước, nhưng sâu đậm nhất vẫn là chính tại quê hương mình với Quảng Nam yêu thương, Về với sông Hàn, Đà Nẵng ơi chúng con đã về, Hát về thành phố quê hương...

Có lẽ đã rất lâu, người yêu nhạc Đà Nẵng mới được sống trong một không gian âm nhạc gần gũi, thân thương như đêm nhạc mừng sinh nhật lần thứ 90 của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Trên hàng ghế khán giả Nhà hát Trưng Vương, nhiều thế hệ, từ những người trung niên cho đến các bạn trẻ đều nhẩm hát theo những câu hát của ca sĩ trình diễn trên sân khấu. Các ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có sức lôi cuốn, lan tỏa tự nhiên mà thời gian chính là thước đo chính xác nhất. Có mặt trong đêm nhạc, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã đem lại niềm hạnh phúc cho khán giả và những người thực hiện khi ở tuổi 90, ông vẫn khỏe mạnh, yêu đời và dí dỏm. Người nhạc sĩ trải lòng rằng "đêm nay vui quá, đẹp quá, đúng là cuộc đời vẫn đẹp sao...". Ông cũng hát vài câu hát ở buổi đầu sáng tác của mình và chia sẻ về những chặng đường âm nhạc đã đi qua. Ông nói điều ông ân hận, băn khoăn nhất là chưa có ca khúc nào thực sự để lại dấu ấn với Đà Nẵng, và ông dành sự mong mỏi này cho các nhạc sĩ trẻ hôm nay...

Cũng trong đêm nhạc này, nhiều khán giả lần đầu tiên được biết đến câu chuyện xung quanh bài hát Hành khúc ngày và đêm qua chia sẻ của nhà thơ Bùi Công Minh, tác giả của phần lời ca khúc. Nhà thơ Bùi Công Minh cho biết, ông sáng tác bài thơ Ngày và đêm vào năm 1968, viết về tình yêu trong xa cách, đợi chờ. Nếu không có nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, chắp cánh thành những giai điệu trữ tình, thì có lẽ tới bây giờ bài thơ chỉ còn nằm gọn ở một trang báo nào đó. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu chia sẻ thêm, nhiều người khi nghe ca khúc này vẫn hiểu nhầm là trước đây ông có tình yêu với cô giáo nào đó, như ca từ của bài hát. Nhưng thực ra, khi đọc bài thơ, ông thấy có sự đồng cảm, bởi nội dung rất giống với hoàn cảnh  người con trai thứ hai của ông. Sau giải phóng, ông mới biết tác giả bài thơ cũng chính là một đồng hương của mình...

Đêm nhạc khép lại với những giai điệu của ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao... Cảm ơn người nhạc sĩ với 7 thập niên sáng tác đã đem đến những ca khúc đồng hành cùng quê hương đất nước, đồng hành cùng nhiều thế hệ đi qua những mất mát đau thương để vui sống, nặng nghĩa nặng tình!                                  

Văn Thuấn